Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một, 2025

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C

Bài Ðọc I: Trích sách Tiên tri Malakhi (Ml 4, 1-2a).

“Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”.

“Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người”.

Bài Ðọc II: Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica (2 Tx 3, 7-12).

“Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn”.

Anh em thân mến, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi thế nào, bởi vì chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, cũng không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là để nêu gương cho anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Vì chúng tôi nghe tin có một số người trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì hết, nhưng lại dây mình vào mọi việc. Ðối với những hạng người đó, chúng tôi mời gọi và khuyến cáo họ trong Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn làm việc và dùng lương thực mình tìm ra.

Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21, 5-19).

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời giờ đã gần đến’. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”.

Vài ý chính Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 21,5-19

Ngày của Chúa, ngày tận thế, sẽ đến, nhưng không ai có thể xác định được thời điểm đó. Nó sẽ đến khi nó đến. Tất cả các dấu hiệu đi trước thật không may lại phổ biến ở mọi thời đại. Gắn liền với Ngày của Chúa, sự phá hủy Đền Thờ nhắc nhở Thiên Chúa, trong Đức Giêsu, đã chọn một phương thức hiện diện khác giữa dân Người. Đức Kitô vượt qua không gian và thời gian để hiện diện trong tâm hồn những ai chọn đi theo Người.

Đền Thờ Giêrusalem

Đối với một người Do Thái, Đền Thờ có tầm quan trọng cơ bản. Đó là nơi Thiên Chúa thực sự hiện diện. Vinh quang Người ngự tại đó. Hòm Bia Giao Ước được đặt ở đó. Dù sống ở Giuđêa, Galilê hay trên đất khách, người ta cần phải đến đó trong các lễ lớn và đặc biệt là lễ Vượt Qua. Nơi độc nhất và thiêng liêng này tuy nhiên lại được báo trước sẽ bị phá hủy như Đức Giêsu đã loan báo. Phương thức Thiên Chúa hiện diện sắp thay đổi. Thánh sử Gioan sẽ nói về việc thờ phượng trong thần khí và sự thật (x. Ga 4, 24). Thiên Chúa hiện diện giữa loài người là Đức Giêsu trong một mối quan hệ không phụ thuộc vào địa điểm: "Chính Thầy sẽ ban cho anh em lời nói và sự khôn ngoan mà mọi kẻ thù không thể chống lại hay phản đối" (Lc 21, 15).

Khi nào?

Đức Giêsu vẫn mơ hồ về ngày Đền Thờ sẽ bị phá hủy, một phá hủy Người dường như gắn với ngày tận thế. Những ai tự xưng biết chính là những người không nên theo. Hãy nhớ lại điều thánh sử gia Matthêu đã viết: "Còn về ngày giờ đó, thì không ai biết, cả các thiên thần trên trời cũng không, Con cũng không, chỉ có Cha, và chỉ một mình Người" (Mt 24, 36). Luca công kích một số nhà truyền giáo lợi dụng nỗi sợ hãi vì lợi ích của họ. Chính vì thế tất cả các dấu hiệu sẽ đi trước ngày tận thế thật không may lại phổ biến ở mọi thời đại: chiến tranh, loạn lạc, động đất, nạn đói và dịch bệnh. Đức Kitô khuyên chúng ta đừng kinh hoàng trước tất cả những điều đó, vì "chưa phải là ngày tận thế ngay đâu" (Lc 21, 9). Sợ hãi không bao giờ là một chiều kích của đức tin. Nó gắn chúng ta vào chủ nghĩa vị kỷ, vào sự khẩn cấp muốn được cứu mà không thực sự quan tâm đến người khác.

Đức Giêsu, bạn đồng hành

Nỗi sợ hãi chỉ có thể biến mất vì Chúa ở cùng và đồng hành với chúng ta trong mọi gian nan mà chúng ta phải đối mặt. Người ở với chúng ta dù chuyện gì xảy ra và cung cấp cho chúng ta vũ khí cần thiết để tự vệ: "Chính Thầy sẽ ban cho anh em lời nói và sự khôn ngoan mà mọi kẻ thù không thể chống lại hay phản đối" (Lc 21, 15). Điều cốt yếu đối với các Kitô hữu mà Luca nhắm đến là duy trì hiệp thông với Đức Kitô, Đấng Bảo Vệ: "Anh em hãy bền đỗ, như thế anh em sẽ giữ được sự sống mình" (Lc 21, 19).

Để đi xa hơn

Có điều gì trong tôi cần thay đổi, cần hoán cải không? Tôi có thể tự coi mình hoàn toàn là một người công chính Chúa đem lại sự chữa lành không?

Các hành động của tôi có luôn luôn hoàn toàn vô vị lợi và không vụ lợi không? Tôi có hành động, kể cả trong Giáo Hội, vì một sự công nhận xã hội nào đó mà tôi chưa hẳn đã có được ở nơi khác không?

Sợ hãi có phải là một phần của đức tin tôi không? Tôi có đi theo Đức Kitô vì sợ ngày Phán Xét, để được sự sống đời đời không? Tôi vẫn còn đang trong một kiểu mặc cả với Chúa không? Hay ngược lại, tôi muốn theo Người một cách vô vị lợi mà không mong đợi gì đền đáp?

Yann Billeford

Bài giảng: Sự kiên trì

Vào cuối năm phụng vụ, đó luôn là cùng một đoạn kinh văn thảm khốc mà Luca, Máccô hay Mátthêu cho chúng ta nghe: chiến tranh, bạo loạn, động đất, dịch bệnh, nạn đói, sóng thần, lũ lụt, núi lửa phun trào, thảm họa đủ loại... Danh sách dài và không ngừng được cập nhật từ khi thế giới là thế giới. Thêm vào đó, đối với những tín đồ: bắt bớ, khủng bố, tù đày, tra tấn, ám sát.

Và Đức Giêsu dường như tỏ ra phần nào chấp nhận số phận trước những bất hạnh đa dạng này: "điều đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là ngày tận thế ngay đâu". Thế giới vận hành như vậy và không có khả năng thay đổi. Vì vậy, vô ích khi suy đoán về ngày tận thế: "Nhiều người sẽ đến nhân danh Thầy... Đừng đi theo họ". Đừng theo những ai giảng cho các ngươi sự phục tùng sợ hãi hay cách mạng bạo lực. Các ngươi "hãy bền đỗ, như thế anh em sẽ giữ được sự sống mình".

Sự kiên trì của đức tin

Sự kiên trì của Kitô hữu không phải là không tưởng lý tưởng hóa của Đại Thắng Lợi, cũng không phải sự lười biếng hoài nghi của những người "sau tôi ngày tận thế". Đó là sự kiên trì của người "biết mình đã đặt đức tin vào ai", như Phaolô, người tin Chúa sẽ đến và sẽ có cho thế giới cùng một sự phục sinh như Đức Giêsu, vượt qua cuộc khổ nạn và cái chết. Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, nói về "những cơn đau đẻ" để gợi lên chuyển tiếp từ một "hiện tại" bấp bênh đến một "ngày mai" vĩnh cửu. Bất chấp những nghi ngờ, thù địch, mâu thuẫn, đức tin tin tưởng vào Đấng "là, đã là và sẽ đến", tảng đá không lay chuyển, ánh sáng không suy tàn, sự ổn định vĩnh viễn của Đấng Hằng Sống.

Sự kiên trì của niềm hy vọng

Ngay cả khi đôi khi có ý định giảm tốc độ hay "bỏ cuộc" trước độ dài và khó khăn của con đường, chúng ta được mời gọi tiếp tục hy vọng vì cuối đêm tối sẽ ló rạng Ngày. "Như người canh đêm chờ rạng đông". Người canh đêm, trong đêm đen, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, run rẩy vì sợ hãi hay rét lạnh, nhưng người ấy biết không có đêm nào, dù đen tối đến đâu, mà không kết thúc bằng bình minh. Vì vậy người ấy bền bỉ, trong niềm hy vọng thấy ngày mới.

Sự kiên trì của tình yêu

Bởi vì những căn bệnh của tình yêu, ở sâu thẳm trái tim tôi, đều có thể chữa được, nhờ quyền năng tha thứ và đổi mới được ban tặng trong Thánh Thần chúng ta được nhận.

Hãy bền đỗ, Đức Kitô yêu cầu chúng ta, không phải vì các ngươi mạnh mẽ, nhưng vì Thầy đặt trong các ngươi một sức mạnh giúp các ngươi vượt qua những yếu đuối của mình. "Chính từ những yếu đuối của tôi mà tôi sẽ tự hào, Phaolô viết, để sức mạnh Đức Kitô được biểu lộ trong tôi". Phải, "tất cả đều là ân sủng" trong đức tin vào Đức Kitô Hằng Sống.

Michel Maindon

Feu Nouveau 62/6

Bài viết khác