Thứ Sáu, 06 Tháng Chín, 2024

Phúc cho những ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa

Phúc cho những ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa

Trong suốt tháng Tám này, khi đọc bài giảng của Chúa Giêsu tại Capharnaum về bánh hằng sống, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng mầu nhiệm rực rỡ này: món quà Chúa Kitô tự hiến thân cho nhân loại đáng thương của chúng ta. "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6,56). Chính Người đã nhắc nhở thính giả của mình về câu chuyện manna, chúng ta nên suy ngẫm về lời bình luận tuyệt vời trong sách Khôn Ngoan: Chúa đã ban cho dân Ngài lương thực của thiên thần; Chúa gửi từ trời xuống bánh đã được chuẩn bị sẵn, không cần nỗ lực, một loại bánh có nhiều hương vị làm thỏa mãn mọi khẩu vị, một chất liệu bộc lộ sự dịu dàng của Chúa đối với con cái Ngài [...]. Như vậy, những người con mà Chúa yêu thương, lạy Chúa, phải học biết điều này: con người không sống nhờ hoa trái từ hạt giống; lời Chúa nuôi dưỡng kẻ tin vào Ngài. Vì những gì lửa không thể phá hủy đã tan chảy dưới sức nóng của một tia nắng đơn giản. Như vậy người ta biết rằng phải thức dậy trước mặt trời để tạ ơn Chúa và đến gặp Ngài khi bình minh ló rạng (Kn 16, 20...28).

Marie-Noëlle Thabut

Bài viết khác

Kiếng đeo mắt: Một ổ vi trùng!

Kiếng đeo mắt: Một ổ vi trùng!

14/10/2024

Những người phải mang kiếng, dù là kiếng đeo hay kiếng áp tròng đều cần phải cẩn thận hơn trong việc bảo vệ sức khỏe “cửa sổ tâm hồn” của mình.

Những món ăn nhẹ làm bằng nồi chiên không dầu

Những món ăn nhẹ làm bằng nồi chiên không dầu

03/10/2024

Thời gian gần đây, nồi chiên không dầu là thiết bị nấu ăn được rất nhiều người quan tâm bởi không chỉ tiện lợi, nhanh chóng mà còn tốt cho sức khỏe người sử dụng, hạn chế dùng dầu mỡ khi nấu ăn.

Art